Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Xướng họa với Hồng Nga







Tôn bằng đại sư
Chúc mừng anh tuổi bảy ba
(bảy ba giờ vẫn chưa già đâu anh)

Dịch thơ khỏe,chiến đấu hăng:
Thanh niên cũng vái, tôn bằng đại sư!
                          Nguyễn Hồng Nga
Lĩnh bằng đại sư
Năm nay anh bảy mươi ba
Rất nhiều tín nữ tôn là SƯ ANH
Làm thơ khỏe, ghẹo vãi hăng
Đúng ra anh phải lĩnh bằng ĐẠI SƯ
                           Đỗ Đình Tuân
5/7/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. MQ gọi Đỗ Đại Sư
    Làm chi cũng khỏe lừ đừ mà hăng
    Thơ văn quá bậc đàn anh
    Chẳng cần tính tuổi ngọn ngành bảy ba

    (Nhưng em vẫn chúc ha ha
    Anh sang tuổi mới vườn nhà đầy hoa)

    Trả lờiXóa
  2. Nên sửa lại câu chua thêm vào bên dưới như ri cho khỏi chập vần chị yêu ơi:
    Nhưng em vẫn chúc ha ha
    Anh sang tuổi mới đầy hoa trong vườn

    Trả lờiXóa