Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Tâm sự với Sơn Tây


Em đi cùng anh về lại chốn xưa
Nhớ ngày xa ấy
Nửa thế kỉ ước mơ thức dậy
Có phép thần nào làm mái tóc lại xanh
Em bần thần tìm đâu mái nhà tranh
Đơn sơ vách nát
Gặp lại hai trẻ thơ thuở nào tung tăng dưới ánh trăng bàng bạc
Chạy quanh mâm là mẹt lấm lem với đĩa muối trắng trơn
Mẹ nhâm nhi miếng cháy sắn độn tí cơm
Nhường con, sẻ chia lưng bát
Nấu canh bầu đầu cá mắm nào mặn chát
Phù phù thổi nếm khen ngon
Em quay đi dấu giọt nước mắt đang lăn
Thì ra mình còn sướng ngàn lần hơn dân khổ!
Trạm bò giống Ba Vì ai đi làm xấp ngửa
Vẫn vang tiếng cười hò hẹn đêm trăng
Hát say sưa "Những cô gái mở đường" cho bộ đội tiến quân
Chẳng biết đâu ngày mai bom thù dội lửa
Ai còn ai mất vẫn chỉ dân mình....
----
Hôm nay trở lại Sơn Tây ấm áp nghĩa tình
Chứng kiến đổi thay diệu kì-đi lên từ những gì gian khó nhất
Của nguyên vóc dáng Sơn Tinh khổng lồ "gánh đất"
Giữ yên cõi bờ bằng quẩy núi ngăn sông
Núi Tản ngàn đời ngạo nghễ ngắm trông
Con cháu miệt mài dựng xây quê hương bảo tồn thành quách
Anh có nghe tiếng rì rầm róc rách
Ru ai thả hồn tắm Suối Tiên không
Hay tiếng chim ríu rít giữa rừng Khoang Xanh mênh mông bốn mùa hoa nở
Anh có bồi hồi khi dừng chân Đá chông nắng tỏa
Vẳng tiếng chân Người trên đường sỏi một thời
Thành cổ Sơn Tây đá ong sừng sững dưới trời
Vọng Lâu tráng lệ, ghi dấu tích cổ xưa đường bệ
Trấn giữ Thăng Long năm tháng hào hùng
Đường Lâm đất "hai vua" còn đó thanh bình
Mãi tự hào cội nguồn lịch sử.

Sơn Tây ơi hôm nay anh em mình về đây hội ngộ
Tóc trên đầu dù đã pha sương
Ấm tình thơ tình người da diết thân thương
Lạ mà quen từ khắp nẻo đường rong ruổi
Nối nhịp cầu thơ mừng giải phóng Sơn Tây tròn đà sáu mươi tuổi
Bằng tập thơ SƠN TÂY ĐẤT VIỆT nồng nàn
 Ngân vang khúc ru ca mơ màng
Xin gửi trái tim đập dồn chào người viết trang sử mới
Hãy lắng nghe cùng em thơ từ những tâm hồn thơ thới
Luống nao nao nhưng hạnh phúc vô ngần...

27/7/2014

 Bùi Thị Kim Thư
Hội viên CLB Thơ NVH Quận Cầu Giấy Hà Nội

5 nhận xét:

  1. Bài thơ đã ghi lại một cách chân thực hình ảnh của ST một thời khốn khó và một thời đổi mới bằng thể thơ tự do khá phóng túng .
    Có những câu thơ giàu cảm xúc:
    Em bần thần tìm đâu mái nhà tranh
    Đơn sơ vách nát
    Gặp lại hai trẻ thơ thuở nào tung tăng dưới ánh trăng bàng bạc
    Chạy quanh mâm là mẹt lấm lem với đĩa muối trắng trơn
    Mẹ nhâm nhi miếng cháy sắn độn tí cơm
    Nhường con, sẻ chia lưng bát
    Nấu canh bầu đầu cá mắm nào mặn chát
    Phù phù thổi nếm khen ngon
    Em quay đi dấu giọt nước mắt đang lăn
    Thì ra mình còn sướng ngàn lần hơn dân khổ!
    Trạm bò giống Ba Vì ai đi làm xấp ngửa
    Vẫn vang tiếng cười hò hẹn đêm trăng
    Hát say sưa "Những cô gái mở đường" cho bộ đội tiến quân
    Chẳng biết đâu ngày mai bom thù dội lửa
    Ai còn ai mất vẫn chỉ dân mình....
    Tuy nhiên nếu trau chuốt lại ngôn từ và cô đọng lại những vần thơ chút nữa thì hiệu quả thẩm mỹ sẽ cao hơn. Đó là cảm nhận của ST, nếu có gì mạo phạm mong chị LT đại xá nha

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ST lắm vì đã đọc và chia sẻ với MQ. Dài dòng vẫn là bệnh cố hữu của mình ST ạ. Thật ra có 2 nguyên nhân:
    1. Sự hạn chế về khả năng của bản thân. Nói đúng ra, không phải MQ làm được thơ.
    2. MQ không thể đào sâu kĩ lưỡng gì được vì cứ như thế là đau đầu và TKTV dội lên ngay, thành ra MQ chỉ viết được tùy tiện theo cảm hứng nhất thời thôi (ở đâu và bao giờ cũng đều như thế).
    Cũng là đáng tiếc, nhưng thực sự MQ đã không thay đổi được, có thể nói như vậy, không phải vì mình bảo thủ, có ý định thanh minh hay hời hợt đâu ST ạ. Hôm nay MQ mới bộc lộ được (cũng lại dài dòng) với ST, và cảm thấy nhẹ lòng hơn.
    Cảm ơn ST lại lần nữa nhé một cách thật lòng.
    Tối qua, MQ gọi điện cho anh Tuân, nhưng chắc anh bỏ máy đâu ấy "không trả lời", đành vậy, khi khác MQ liên hệ.
    Mong bạn luôn khỏe và mọi sự hạnh phúc, an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi trời chị em trao đổi cho vui vẻ và nếu có góp được chút gì đó cho nhau là mừng chị à.
      Em đã hiểu cái căn beenhTKTV nó làm khổ chị, xin chia sẻ cùng chị ạ
      Ở nhận xét trên em viết là chị KT không ngờ lại đánh nhầm thành LT. Giờ đọc lại mới thấy ạ. Chị thông cảm cho em nha

      Xóa
    2. "Em thông cảm cho chi,chị thông cảm cho em"
      Chắc là họ muốn Tuân xem lại mình
      Tình tinh tính tính tình tinh...!

      Xóa
  3. Anh Ngôi rắc rối làm chi
    Đỗ Tuân đi vắng đàn gì tình tinh?

    Trả lờiXóa