Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

THÊM CĂN NHÀ MỚI



(Họa nguyên vận bài:"Mừng nhà mới"của Vũ Giang)

Thêm căn nhà mới để vào ra
Cũng để an tâm lúc bóng tà
Mưa gió liên miên-Nơi lánh tạm
Bão giông bất chợt-Chỗ phòng xa
Xây nhà lúc phởn về tom chát!
Chồng gác khi buồn đến hát ca!
"Quân tử phòng thân " xưa đã dạy

Tài trai ai chẳng muốn thêm nhà...?(!)

Nhân Hưng,ngày 21-7-2014
           Tạ Anh Ngôi

Phụ chép bài:
MỪNG NHÀ MỚI

Xây mới căn nhà bác khoẻ ra
An vui tĩnh dưỡng lúc chiều tà
Có hồ trước ngõ bơi thư giãn
Có máy trong nhà tắm mát xa (massage)
Chiều sớm cô chiêu nâng chén rượu
Tối về cậu ấm gẩy đàn ca
Bác vui ngồi viết bài thơ mới
Khách ghé hoạ chơi rộn khắp nhà.


Vũ Giang

2 nhận xét:

  1. " Tài trai ai chẳng muốn thêm nhà"
    Lại huống chi là lão Tạ ta
    Thơ phú bồng bềnh nhiều ả mết
    Vù vù xe máy ối em mơ.

    Vù vù xe máy ối em mơ
    Nhà mới lại thêm mới chốn chờ
    Thấp thỏm vào ra ôm nỗi nhớ
    Trăng ngà rỡn bóng đẹp như thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Họa ngược vân bài của Song Thu)

      "Trăng ngà rỡn bóng đẹp như thơ"
      Nàng hen năm năm mới đón chờ
      Năm tháng cứ trôi đi chẳng đợi
      Được gì mà ước với cùng mơ?

      Được gì mà ước với cùng mơ?
      Nàng chẳng đoái hoài gì đến ta
      Nàng hẹn lại như là chẳng hẹn
      Năm năm chờ đợi mất toi... nhà !

      Xóa