Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG


  ( Thân yêu tặng Đ Đ T)

Mình vào tuổi bảy mươi ba
Với em mình vẫn như là đang xuân
Đàn ca rộn rã vang ngân
Thơ văn đều đặn trong ngần thiết tha
Giao lưu bầu bạn gần xa
Vui tươi, dí dỏm đậm đà yêu thân
Chúc mình thọ vượt trăm xuân
Vợ, con, cháu, chắt quây quần chung vui

             11-7-2014
              Song Thu

3 nhận xét:

  1. Đêm hôm trời đất tối thui
    Dẫu mình quờ quạng khi lui vào...mùng
    Thì em vẫn thích nằm chung!

    Trả lờiXóa
  2. Cả đời đã chót nằm chung
    Cho nên có nghiện cũng không lạ gì
    Anh Ngôi chắc cũng như ri
    Lòng sung lòng vả ai thì kém ai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là Thu nói không sai
      Nhưng mà nghĩ lại bi hài lắm cơ!

      Xóa