Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Ngỡ !


Bảy ba cứ ngỡ hăm ba, (**)
Mùa hè cứ ngỡ đang là mùa xuân.
Nắng vàng cứ ngỡ trăng ngân,
Nhẻm đen cứ ngỡ trắng ngần thướt tha.
Ở gần cứ ngỡ ở xa,
Sơ sơ lại cứ ngỡ là rất thân.
Người ơi người chẳng còn Xuân,
Tỉnh lai, lai tỉnh, đọc vần thơ vui. 
                             Cử Mỗ.
Ghi chú:
(*) Cử Mỗ tức bác Ngô Như Sâm (Hà Nội) 
(**) Nhớ câu thơ của Nguyễn Công Trứ:
 “Giai  nhân vấn ngã đương niên kỷ?
Ngũ thập niên tiền nhị thập tam”.
Phụ chép thơ Song Thu
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG.
Mình vào tuổi bảy mươi ba
Với em mình vẫn như là đang xuân
Đàn ca rộn rã vang ngân
Thơ văn đều đặn trong ngần thiết tha
Giao lưu bầu bạn gần xa
Vui tươi, dí dỏm đậm đà yêu thân
Chúc mình thọ vượt trăm xuân
Vợ, con, cháu, chắt quây quần chung vui 
                                                 Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét