Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

ÔNG THÍCH CƯỜI

(Từ ngày nâng cấp hàm răng
Ra vào giao dịch nói năng thỏa lòng…)
Trùng tu một góc con người
Chắc là lại khỏe như thời…đương trai
Đêm nằm tỉ mẩn cùng ai
Bà xem tôi dám một… hai không nào?
“Rằng ông chỉ giỏi tầm phào
Một không ra một,hai sao hở giời!
Bây giờ ông giỏi nhai thôi
Xương gà xương ếch hết thời bỏ đi!”

Ông đành xoa dịu cười khì
Không hai thì một tội gì, bà ơi!
Tôi giờ nâng cấp lên rồi
Dẫu không trọn vẹn như hồi đang xuân
Cũng nâng được sáu bảy phần
Để khi cơ nhỡ bà cần…có ngay!
Bây giờ bà hãy xem đây
Nhe răng trắng lốp, cầm tay…ông cười!
                   Nhân Hưng,ngày 27-7-2014
                              Tạ Anh Ngôi

9 nhận xét:

  1. Thích cười thì vưỡn thích cười
    Nhưng vì "răng giả"cũng hơi thẹn thò
    Thẹn thò chả dám cười to
    Chỉ hơi mỉm miệng tò vò chút thôi
    Sao bằng ông Tạ Anh Ngôi
    Ổng cười một tiếng hở mười cái răng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mười răng lấp lóa sao băng
      Nụ cười như thế sao bằng cụ Tuân?

      Xóa
  2. Từ ngày nâng cấp hàm răng
    Lúc nào ông cũng hung hăng cười cười
    Lâu lâu thành thói quen rồi
    Lúc buồn quên vẫn nhăn mười răng thôi...

    Trả lờiXóa
  3. Vợ chồng nhà hắn luôn tươi
    Sớm trưa chiều tối cứ cười thông luôn
    Dẫu không như thủa đang son
    Còn răng còn lợi ông còn chăm nhai
    Dẫu không một một hai hai
    Cũng là đưa đẩy một vài đẩy đưa
    Anh Ngôi không lẽ chào thua???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng chồng vợ lão tươi
      Gặp ai chưa hỏi đã cười được luôn
      Cười từ cái thuở còn son
      Đến khi hết đát cười còn như...nhai!
      Ông cố một bà đòi hai
      Đong đưa lấy lệ dẫu vài đong đưa!
      So Ngôi chồng vợ lão thua?

      Xóa
  4. Hãy còn tấp tểnh đi mua của ngoài
    Ngỡ là mua bánh mua khoai
    Mua toàn những thứ chẳng nhai được nào ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiếu đồ đành phải mua ngoài
      Dẫu là bánh mật hay khoai cũng đành
      Gà què nhặt nhạnh loanhh quanh
      Đói lòng viên sỏi cũng thành...hạt ngô
      Ô hô!!!

      Xóa
  5. Gà Ngôi vớ hạt ngô to
    Nuốt vào sợ nghẹn nhả ra tiếc hoài
    Thôi đành nuốt nuốt nhay nhay
    Hay hay!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gà Ngôi là gà Đông Tảo
      Hạt ngô chỉ bé bằng hạt táo
      Gà nuốt không cần phải nhay
      Xong ngay!!!

      Xóa