Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Xướng họa với một người gái hóa







Bài mời họa:
                 NHỚ

Đắng đẵng đêm ngày luống nhớ ai
Đường xa thăm thẳm bóng lăn dài
Người đi khuất núi gầy thân trúc
Em ở lại nhà rạc dáng mai
Hẹn biển còn đâu lời dịu ngọt
Thề non lỡ để dạ u hoài
Thời gian chầm chậm phai mầu tóc
Một gói ân tình nặng trĩu vai !
                          Nguyễn Thị Vin
Bài họa (nguyên vận)
         CHẲNG RIÊNG AI

Nhớ chồng sự ấy chẳng riêng ai
Chiếc bóng đơn côi ngày tháng dài
Kẻ dưới suối vàng đành phận trúc
Người trên cõi thế hận tình mai
Thề non hẹn biển thôi đà hết
Tình nghĩa trăm năm lỡ bỏ hoài
Mái tóc pha sương mòn nỗi nhớ
Khi nào còn được gục bờ vai ?
                          Đỗ Đình Tuân
11/7/2014
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét