Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Biển nhớ


Ta vẫn nghe tiếng sóng xôn xao
Từ nơi nào biển nhớ
Ta vẫn chìm trong nước xanh ngột thở
Tìm một con đường dẫn đến thủy cung

Nàng tiên ơi lộng lẫy giữa khoảng không
Có đợi ta sau đêm dài thao thức
Nép chặt đi em cho tim cùng rạo rực
Rủ nhau quẫy tới thiên đường

Phú Quốc là đây xa cách muôn trùng
Bỗng rất gần qua tâm tình của bạn
Một thoáng đơn sơ đâu rồi kỉ niệm
Ta thẫn thờ, thơ vội lại rưng rưng...

8/7/2014
Hồ Minh Quang

1 nhận xét: