Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

THÁC LỜI GÓA PHỤ





( Họa đảo vận bài NHỚ của Nguyễn Thị Vin)

Vắng chàng dằng dặc nỗi bi ai
Chiếc bóng đêm đêm thổn thức hoài
Chín khắc dãi dầu xơ xác trúc
Năm canh trằn trọc phạc phờ mai
Lời yêu một thuở còn ghi dạ
Nỗi nhớ bao năm vẫn nặng vai
Ở dưới suối vàng anh có thấu
Lòng em run rẩy tháng năm dài

          15-7-2014
          Song Thu

( Phụ chép bài NHỚ của Nguyễn Thị Vin)

Đằng đẵng đêm ngày luống nhớ ai
Đường xa thăm thẳm bóng lăn dài
Người đi khuất núi gầy thân trúc
Em ở lại nhà rạc dáng mai
Hẹn biển còn đâu lời dịu ngọt
Thề non lỡ để dạ u hoài
Thời gian chầm chậm phai màu tóc
Một gói ân tình nặng trĩu vai

         Nguyễn Thị Vin

4 nhận xét:

  1. Một bài họa hợp cách và giầu cảm xúc.Chắc thơ đã trào ra từ trái tim tác giả?

    Trả lờiXóa
  2. Cả THƠ XƯỚNG & THƠ HỌA đều có tứ & chỉnh về LUẬT . ĐÁNG KHEN NỮ SĨ SONG TOÀN !

    Trả lờiXóa
  3. Ôi trời ! Hôm nay động đất hay sao mà cả hai đại ca hào phóng lời khen thế?
    Em ST chuẩn bị phải đi băng bó lại mũi rồi nè

    Trả lờiXóa
  4. Các ông cứ khen đẫy vào cho hắn vỡ mũi ra mình càng có cớ để "thay mái" !

    Trả lờiXóa