Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

NỖI OAN NGHỆ SỸ




Đời cho rằng nghệ sỹ
Hay thay vợ, đổi chồng
Cứ như là bọn đĩ...
Thế có buồn hay không ?

Đi tìm Chân, Thiện, Mỹ
giữa thế gian bụi trần
Có khi nhầm giá trị
Oan khoác vào chung thân !
Phố Quê 24/7/2014 T.D

4 nhận xét:

  1. Thanh Dạ hình như là nghệ sỹ thơ
    Nên ông lắm lúc cũng lơ mơ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thơ là chắp cánh mơ
      Anh Ngôi LÀM THỰC nên SỜ BẰNG TAY !
      Ông còn ghẹo nguyệt giữa ngày
      Suốt đời chỉ GIẢ VỜ SAY THÔI MỪ

      Xóa
  2. Biết ai thực biết ai hư
    Ai coi bằng mắt ai rờ bằng tay
    Ai người ghẹo nguyệt ban ngày
    Ai người đợi đến canh chầy mới đi
    Thôi thì thôi cứ thế ni
    Lòng sung, lòng vả cũng tùy hai ông
    Chỉ mong trên thuận dưới đồng
    Trong êm ngoài ấm mặc lòng vi vu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ Như ý tứ Song Thu
      Cái ông Thanh Dạ tít mù cung mây
      Suốt đêm rồi lại suốt này
      Một tháng dành hẳn mươi ngày...Thủ đô
      Hoan hô!

      Xóa