Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Phúc đáp thơ Song Thu






Đơn giản
Dẫu rằng đã tuổi bẩy ba
Thâm tâm vẫn ngỡ như là đương xuân
Hay bông đùa, chẳng tham ngân
Xích đu lủng lẳng, trăng ngần thiết tha
Sống gần chẳng nghĩ sâu xa
Với ai cũng muốn coi là người thân
Mong gì thọ vượt trăm xuân
Chỉ mong con cháu quây quần đông vui
                                      Đỗ Đình Tuân
Phụ chép:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG

Mình vào tuổi bảy mươi ba
Với em mình vẫn như là đang xuân
Đàn ca rộn rã vang ngân
Thơ văn đều đặn trong ngần thiết tha
Giao lưu bầu bạn gần xa
Vui tươi, dí dỏm đậm đà yêu thân
Chúc mình thọ vượt trăm xuân
Vợ, con, cháu, chắt quây quần chung vui
                                       Song Thu
            
11/7/2014
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Con gái Đỗ Tuân đẹp miễn chê
    Thêm thằng cu tý mập xinh ghê
    Thế mà Tuân chẳng liên hoan nhỉ
    Hay đợi Nguyên Tiêu cõng cháu về?

    Trả lờiXóa