Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

LUẬN BÀN




Tạo hóa sanh ra kiếp con người
Ở cõi trần gian, dạo dong chơi
Chỉ là chớp mắt trong giây lát
Có chi phải khổ hạnh với đời.?

Cát bụi sẽ trở về cát bụi
Chỉ có hồn ta mới trường tồn
Trong cõi hư vô nơi cửa Phật
Nghìn thu cực lạc giới Tây phương

                   X-Thảo ĐN 25/7/2014

1 nhận xét:

  1. "Thằng Khổ" đổi thay đến bất ngờ
    Vừa làm ông chủ quán dê tơ
    Nay đã luận bàn về cõi Phật
    Nào là cực lạc với hư vô

    Trả lờiXóa