Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

THẢO DÊ ĐẠI TÀI


Xuân Thảo bây giờ có quán Dê
Ai đến nhậu rồi cũng phải mê ?
Chồng ăn, tối vợ khen tài thế .
Vợ ăn, chồng bảo rõ đại tài  
Xồn xồn, Gái hóa mê Dê chủ
Bởi về sợ không chỗ mua vui
Đến quán, há mồm nghe chù tán
Gật gù bia, rượu uống không ngơi
Lạy trời, Bị nặng nhờ họ cả
Trộm nghĩ : Gìa sao lại có thời ?
Lúc tuổi trẻ trung,làm "Thằng khổ"
Gìa rồi, tiền lắm có mà chơi ?
Con cái đề huề, gân cốt yếu .
Say tình, say rượu hót vậy thôi 
  .........
Xin Quê tha thứ vì công việc
Thu thêm ít nữa- nhất định về
Găp Thày, gặp bạn cùng hoan hỉ
Bia rượu uống tràn thấm "Tình si " 
          

            Xuân Thảo  ĐN   15/7/2014

2 nhận xét:

  1. " Thằng Khổ " đã lên ông chủ rồi
    Quán Dê tấp nập đến là vui
    Bao giờ kiếm bộn về quê nhé
    Tụ tập lớp mình thỏa sức vui

    Trả lờiXóa
  2. Bao giờ thằng khổ về quê
    Cả làng cả huyện mổ dê ăn mừng
    Thằng khổ sung sướng tưng bừng
    Lại đem ra đãi tương gừng tái dê
    Mấy ni cô ở chùa về
    Cũng ra thưởng thức tái dê tương gừng.

    Trả lờiXóa