Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

TÂM SỰ CỦA BÀ GÓA


Sắp lấy chồng, em càng nhớ người cũ - 1
(Họa nguyên vận bài:”Nhớ”của nguyễn Thị Vin)
Góa chồng đêm vắng nhớ tình ai
Thao thức năm canh lệ chảy dài
Yểu phận người đi xao xác trúc
Dằn lòng kẻ ở ngậm ngùi mai
Nhớ khi âu yếm lời thương mãi
Tưởng lúc đớn đau dạ xót hoài
Những muốn phá xiềng tìm lối thoát
Mong người chia gánh nặng hai vai!

                              Nhân Hưng,ngày 12-7-2014
                                               Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Bà này không thích phá xiềng
    Tấm lòng chung thủy như kiềng ba chân
    Bọn ta chớ có đến gần
    Khéo không tụt dép bong gân có ngày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Thanh lên Hà Nội rồi
      Chỉ còn lão Đỗ lão Ngôi ở nhà
      Giúp người phá xích xiềng ra
      Vừa là nghĩa cử vừa là...nghĩa nhân
      Vì sao mà sợ đến gần
      Vì sao mà sợ bong gân tụt giầy?
      Chắc là Tuân sợ Thu đây!

      Xóa
    2. Lão Ngôi nói rõ thật hay
      Việc gì mà sợ Thu đây hỡi chàng
      Nếu mà chàng thích đa mang
      ST xin thưởng một tràng pháo tay

      Xóa
    3. Đúng là người của thời nay
      Song Thu"tiến bộ"từng giây,từng giờ
      Lão Tuân chắc cũng không ngờ ?

      Xóa