Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

RƯƠU SUÔNG


Lâu lắm mới ngồi uống rượu suông
Ngắm trăng xuống núi thấy lòng buồn
Ruộng đồng mất lấm đang vào vụ
Máy dập rạ trơ gốc chẳng chuồn
Máy xới đất lên cho kịp cấy
Ruộng cày rạ đi để thêm nguồn
Hỏi ai ai hiểu cho đây nhỉ
Lâu lắm mới ngồi uống rượu suông
                                      VN

2 nhận xét:

  1. Từ thứ bốn trong câu thứ sáu lẽ ra phải mang thanh trắc mới đúng niêm luật thơ Đường anh Nhã ạ. Anh cho ý kiến xem nên sửa thế nào?

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ lên sửa: "ruộng cày rạ cuốn..." phải chăng?
    Thành thật xin lỗi và rất cám ơn.

    Trả lờiXóa