Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

TRÁCH ?

NHÌN TRỜI

Mây trắng lang thang đẹp kiêu sa
Cho lòng vương vấn áng mây qua
Để tình thơ thẩn trôi theo gió
Lãng đãng mây cao hóa nhạt nhòa

NHÌN BIỂN

Mặt nước trong sanh sóng ồn ào
Tưởng rằng tình mặn sóng biển trao
Nhưng rồi sóng lặng, con cá lặn
Chỉ sóng trong ta mãi dâng trào

NHÌN CHUNG

Ai ơi trời biển rộng mênh mông
Tình lẻ, tình riêng,có tình chung
Sao cứ vô tình như mây nước
In hình rất rõ vẫn hư không .

           X-Thảo       ĐN  29/7/2014

8 nhận xét:

  1. Tương gừng ngấm với tái dê
    Rượu ngang ngấm với uýt ki ngà ngà
    Trong lòng nảy tứ thơ ra
    Khiến cho chủ quán la đà câu thơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ cho đến bao giờ
      Tuân về mang rượu,mang thơ ra mời?

      Xóa
    2. Sang bên này, chẳng ghé chơi
      Lại còn cắc cớ ai mời chi đây
      Xem ra Ngôi, Dạ độ rày
      Mải vui nên đã quên ngay Tuân rồi
      Thôi đành đành nhẽ vậy thôi...

      Xóa
  2. Xuân Thảo độ rày hồn thơ lai láng thế
    Hết quán dê, cửa phật lại mây trời
    Mối tình riêng cứ phảng phất đầy vơi
    Tình chung cũng dạt dào tha thiết lạ

    Rải thơ vào trian như mùa thu rải lá
    Bay vàng bay lả tả cả trời chiều
    Khi bồng bềnh, khi lãng đãng phiêu diêu
    Lúc ngẫm nghĩ đôi điều như triết luận...

    ST vào đọc thơ XT và có đôi lời góp vui vậy nè.
    Nhưng XT ơi, làm nhiều cũng nên đưa dè thôi. Mỗi hôm một đến hai bài là cùng còn để giành đến những hôm sau lại đưa tiếp chớ. Hoặc là Thảo cứ đưa lên trang cá nhân của bạn rồi Ban biên tập trang trian sẽ đưa lên dần dần. Nhiều hôm trang ít bài quá phải đi sưu tầm bài của nơi khác đưa vào nữa mà.
    Vài lời chia sẻ như vầy mong XT thông cảm nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Tiếp Song Thu)
      Chả như Thu dịp này luôn luôn bận
      Nghe con tim rừng rực cả đêm
      Bởi một nỗ lão Tuân đi lâu qúa
      Để gối chăn lạnh lẽo một bên !

      Xóa
  3. À quên XT vào đọc trang trian nếu thấy lời comens thì com trả lời, trao đổi cho vui nha. Coi như một hình thức giao lưu mà

    Trả lờiXóa
  4. Tuân còn mái "khám phá" xem...
    Về khoe Ngôi, Dự phát thèm một khi

    Trả lờiXóa
  5. trian_2010@yahoo.comlúc 20:25 30 tháng 7, 2014

    Thầy ơi cứ ở lại đi
    Thảo em ra với chắc thì vui hơn
    XThảo

    Trả lờiXóa