Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

TÌNH KHÁT KHAO


Đời cần chi phải quyền cao, chức trọng
Lòe xòe mũ áo cân đai.
Mới xứng duyên Sơn Bá-Trúc Anh Đài
Mà cần lắm một tình yêu nồng mặn...
Đông về rồi còn khát khao vương vấn
Đâu tình xưa? đâu hơi ấm con tim
Ai tình si mà lặn lội kiếm tìm
Ai thước ngọc, ai khuôn vàng
Bỏ tù "tình" trong khuôn đúc?
Đừng giả dối bảo rằng mình hạnh phúc
Lòng người ai bẻ thước đo?
Nhân ái, tình người đôi lúc vẫn đem cho
Những kẻ bơ vơ, những người bất hạnh.
Còn mình: trong cơn giá lạnh
Có ai ấp ủ, nâng niu?
Quá buổi ban mai, nắng đã sế chiều
Cơn khát tình nồng, mưa chưa thấm.
                                      Xuân Thảo ĐN
                                             11/7/2014

3 nhận xét:

  1. Lâu rồi Xuân Thảo mới làm thơ
    Một tấm tình si mấy mộng mơ
    Bóng xế còn vương nhiều luyến nhớ
    Biết bao tha thiết với trông chờ

    Trả lờiXóa
  2. He...He...!
    Lâu nay Xuân Thảo bận làm ăn
    Cho nên hắn mới lặn biệt tăm
    Dạo này chắc đã thu hoạch bộn
    Nên mới quay về với thơ văn.

    Trả lờiXóa
  3. Lâu rồi "Thằng Khổ" chẳng về quê
    Để nhớ để thương ối gái sề
    Bớt chút thời gian thăm cảnh cũ
    Để ngồi nhặt cỏ dưới chân đê

    Trả lờiXóa