Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Lời thương


Mưa ngập lối rồi trời quang đầy nắng
Nụ cười hiền lại nở trên môi
Nhìn búp lành sự sống sinh sôi
Kỉ niệm ơi muôn vàn lần ta nhớ

Vẫn lắng nghe tiếng đập dồn hơi thở
Ánh mắt nhìn chín mọng cả đồi sim
Thay lời thương giữ mãi trong tim
Vĩnh viễn yêu một lần và duy nhất

Trăng vẫn tỏ dù bóng mây che khuất
Thơ lang thang đi tìm kiếm thiên đường
Đất nghiêng buồn níu giữ nỗi nhớ thương
Ủ cho cây mãi lộc cành xanh lá

Ẩn bóng ai chăm hoa thơm kết quả
Để nụ cười vang vọng trước hoàng hôn
Cho nến lung linh còn rọi giữa mênh mông
Sáng trong ta một thiên đường kỳ ảo...

13/7/2014
Hồ MInh Quang

2 nhận xét:

  1. " Ánh mắt nhìn chín mọng cả đồi sim" là một câu thơ thật lạ và thật hay. Tuy nhiên cả bài thơ thì có vẻ gì đó mênh mang dàn trải, khó nắm bắt quá. Em đọc mãi mà chưa thấu chị à?

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn ST đọc thơ MQ. Thơ MQ vẫn lan man vậy mà, chắc chỉ có "MQ thật" mới hiểu thôi vì toàn những chuyện "dính" đến anh ấy ST ạ.

    Trả lờiXóa