Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

NGỌT NGÀO MÙA VẢI THANH HÀ




3 nhận xét:

  1. Thanh Dạ ngồi giữa hai bà
    Vải cùi hết thịt bầy la liệt bàn
    Riêng hai"cô gái Hà Lan"
    Chắc là Thanh Dạ được mang về...dùng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩ đi, nghĩ lại cho cùng
      Như ý Ngôi nói; Ai dùng ai đây
      Những công dân của LÀNG MÂY
      Gặp trong đời thực, bỗng say nhau liền
      Rất ĐỜI mà cũng rất TIÊN
      Làm cho bao kẻ phát GHIỀN,liếm môi
      Rõ ràng trong đó có.......i !

      Xóa
    2. Thanh Dạ nói đúng quá thôi
      Xưa nay sao khỏi sự đời này đâu
      Trời sinh làm đấng mày râu
      Nghền bia nghiền rượu nghiền chầu...sữa tươi*
      Dẫu rằng đã ngoại bẩy mươi
      Tu bầu sữa nóng chắc người khoẻ ra
      Người nghiền chả một mình ta.

      *Sữa tươi"Cô gái Hà Lan"

      Xóa