Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

BẮC KINH CÃI CỐ


Bãi biển Hoàng Sa  sớm rạng ngời
Ung dung  thuyền cá  bạn ra khơi
Nhởn nhơ ngọn gió trên nền biếc
Rạo rực trong lòng tiếng sóng khơi

Lũ giặc bắc phương mưu kế hiểm
Đem tàu phun nước thả giàn chơi
Bầu trời mặt biển căng màn pháo
Táu lượn từng đàn giữa biển khơi

Bờ cõi Việt Nam bao thế kỷ
Các Vua Hùng đã dựng xây lên
Có đâu để cho loài lang sói
Gặm nhấm mưu đồ với xỏ xiên

Đảo Ngọc San Hô đá xếp rồng
Phú Lâm đảo đá bãi bình sơn
Đảo Cây đảo Bắc cùng Duy Mộng
Chim Én Châu Nhai đẹp sóng cồn

Đèn hiệu hải đăng dựng chốn này
Công trình phía bắc rõ ràng đây
Ngọn đèn” thời… sáng” hơn” thời… tối”
Mây thế kỷ rồi đẹp nước mây
                                   VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét