Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

HỘI LIM CHIỀU

Chiều xuân cùng Em đi hội
Say câu “ Người ở đừng về”
Thắm môi miếng trầu cánh phượng
Em ngồi nghe hát say mê
Nhưng rồi cũng thì dã bạn
Rưng rưng con mắt dõi tìm
Đâu rồi bến sông sít lội
Cớ chi rạo rực hỡi tim?!
Nàng lại về nơi vô định
Dải xanh yếm đỏ trao ai?!
Tan rồi hội” Lim” không hẹn
Mà sao thức suốt đêm dài…


                          Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Các chàng đi trảy hội Lim
    Mơ màng con mắt dõi tìm bóng ai
    Câu quan họ mấy bồi hồi
    Mà nghe tai nọ lại chòi tai kia
    Chắc là lạc lối bến mê
    Nên đến đêm về còn thức suốt đêm

    Trả lờiXóa