Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

NGÂY THƠ




Bé Sam gần mười tháng
Trong trang phục mùa đông
Toét miệng cười tươi rói 
Trông đáng yêu vô cùng

Đứng vẫn phải người giữ
Răng chưa mọc cái nào
Bố động viên : " Tài quá"
Mẹ nựng yêu: "Giỏi ghê"

Bé Sam chừng khoái chí
Hoan hô , cười hả hê

 
          10-12-2015
           Song Thu

1 nhận xét:

  1. Em thấy được hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt của cô đang ngắm cháu nội yêu.

    Trả lờiXóa