Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

NIỀM TIN NGÀY NAY

Tết qua rồi đến du Xuân
“Ngựa xe như nước, áo quần như nêm”
Chẳng thăm cảnh đẹp mọi miền
Chỉ đến chùa, đền cầu cúng mà thôi
Cầu cho bán đắt, mua hời
Cầu cho tài lộc bời bời đày kho
Cầu cho lên được chức to
Cầu cho vững ghế, chẳng lo lắng gì...


Chẳng biết thần phật nói chi
Chỉ thấy tiền lẻ lì- xì gốc cây
Chợ Viềng bán rủi, mua may
Chúa Kho xì xụp đòi vay cả bè
Đền Sóc đánh cướp hoa tre
Đền Trần cướp ấn mà đè đầu nhau
Xoa rùa Văn Miếu nhẵn đầu
Rằm này Phúc Khánh lên cầu vái van...


Phải chăng đời quá bất an
Dân đen nay chẳng biết tin ông nào
Niềm tin chỉ biết gửi trao
Đền, chùa, Thần, Phật và vào hư vô!

2 nhận xét:

  1. Rất tuyệt vời.Lời hay ý đẹp

    Trả lờiXóa
  2. Chẳng còn biết tín nơi mô
    Dân đành đến chùa vái lạy cầu may
    Thương tình dân chúng thời nay...

    Bài thơ của KN đã điểm rất trúng tâm lý của dân tình trong thời hiện tại

    Trả lờiXóa