Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Không thể quay ngược thời gian


"Ngày 13/12/1975
Tới Nha Trang, thành phố biển. Nhưng biển thật là sợ. Từng đợt sóng cao, cao ơi là cao và to, cứ xoáy ào xuống ầm ầm, bụi nước mù mịt như khói ấy. Mình lại được uống nước dừa nạo, ngon thật."

      Đây là những dòng ghi lại cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến Nha Trang, ngày ấy còn thuộc Tỉnh Phú Khánh!
Hôm nay, ngày 2 tháng 4: Ngày Giải phóng Thành phố Nha Trang.Mình đã sống trên mảnh đất này 39 năm 3 tháng 20 ngày! Con bé "Bắc kỳ nho nhỏ" ngày nào giờ thành Lão gia rồi. Nghĩ là nhiều nhưng lại như 1 cái chớp mắt. Biến cố là tất yếu cho mỗi con người, mỗi gia đình hay mỗi Quốc gia. Không thể quay ngược thời gian. Điều quan trọng là con đường đang đi và sẽ đi thôi!


Ảnh chụp tháng 12/1075

 



 VA - 02/4/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét