Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

NHỚ THÁNG BA NĂM ẤY

 
Tháng ba nắng đỏ nỗi niềm
Em đi vào đó xanh miền ước mơ
Hiền Lương bát ngát câu hò
    Thủy chung son sắt  đợi chờ sắt son
 
     
 Dòng Thạch Hãn sóng bồn chồn
          Ngát thơm hoa máu người con mọi miền
        Huyền thoại khát vọng linh thiêng
Cỏ non thành cổ xứng tên anh hùng

 
Huế mơ sao xuyến dòng sông
Thướt tha tím Huế sáng hồng nụ hoa
Ngày vui hai sáu tháng ba
Huế -Thừa Thiên đã về ta vẹn toàn

 
Bủa vây đà nẵng sẵn sàng
    Thủy quân lục chiến hoang mang tột cùng
        Tướng Ngô Quang Trưởng hãi hùng
    Chuồn ra tận biển thoát vùng Thiệu Khiêm
Chiều hai mươi chin dịu hiền
Đoàn quân giải phóng như tiên vào thành
Sơn Trà mây nước trời xanh
        Báo tin thắng lợi trên Hành Ngũ Sơn...

.....(còn nữa)
                                                                                    VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét