Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Tâm sự


  
Nghe chăng ai gọi nhắc
Anh, chị, bạn mến thương
Comments gửi bình thường
Nhưng sẽ là kỉ niệm...
Ơn tấm lòng chân thiện
Chụp sông nước cỏ hoa
Chụp người ấm cửa nhà
Tri ân bừng sáng đẹp

Xướng, họa thơ, bản dịch
Văn lắng đọng tài hoa
Xen bè muống rau già
Có làm vui bớt bực?

Tình blog là có thực
Giữa biển đời mênh mang
Dẫu viết mải tràn lan
Chẳng bao giờ hết sạn

Vụng lời xin trao tặng
Bloggers cụ CHÀNG, NÀNG
Kệ tuổi sang dốc đường
Văn thơ cùng bay nhảy.

4/7/2014

Hồ Minh Quang

3 nhận xét:

  1. Thơ mình với thơ Kim Thư
    Bay vào Blog cư như cào cào
    Cào cào giã gạo cho tao
    Tao may áo đỏ cho cào cào ơi !

    Trả lờiXóa
  2. Cào cào bay rợp trang đời
    Dẫu sao thì cũng góp vui bạn bè
    Cứ bay nhiều mãi thế nhe...
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  3. Thơ thầy là cánh đồng thơm
    Lúa vàng óng ả ngắn rơm dài đòng
    Thơ em là cóc mỏi mòn
    Là cào cào phá cánh đồng mênh mang
    Mẹ may áo đỏ áo xanh
    Ẩn trong cánh xác vẫn anh côn trùng
    Vui trong blog mịt mùng
    Thày cô không chấp vẫy vùng ăn theo...

    Trả lờiXóa