Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Phúc đáp thơ MQ *







MQ phong chức ĐẠI SƯ
Lại còn công nhận lừ đừ nhưng hăng
Đã xem như bậc đàn anh
Thì em chả kể ngọn ngành cây đa
Em cười em chúc ha ha
Là anh trở lại tuổi hoa xuân rồi.

                          Đỗ Đình Tuân
*MQ tức KIM THƯ
Phụ chép thơ MQ
MQ gọi Đỗ Đại Sư
Làm chi cũng khỏe lừ đừ mà hăng
Thơ văn quá bậc đàn anh
Chẳng cần tính tuổi ngọn ngành bảy ba

(Nhưng em vẫn chúc ha ha
Anh sang tuổi mới đầy hoa trong vườn)

7/7/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Ngày kia mười một chúc người
    Bên con, cháu, vợ suốt đời trẻ trung (tại ép vần nên thứ tự bị đảo)
    Gẩy đàn vui rõ ung dung
    Dịch thơ viết phú văn tung rợp trời

    ("Con cóc là cậu ông giời
    Ai mà đánh nó thì giời đánh cho"..."

    Trả lờiXóa
  2. Ngày kia giai gái chưa về
    Chắc là chỉ có gái sề mừng thôi
    Gái sề đã sáu bảy mươi
    Không cười thì mếu mà cười lại nhăn.

    Trả lờiXóa
  3. Chắc chàng cười chẳng bị nhăn
    Cho nên chê vợ mới hăng thế này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với người Tuân vẫn men say
      Đã không nhăn nhũn còn hay nữa là
      Xưa nay "trong cõi người ta"
      Yêu thì tươi tắn ghét ra...úa tàn!
      Sáu mươi tuổi phải khôn ngoan
      Nếu không sẽ bị kết oan:GÁI SỀ!

      Xóa